Fantastic Beasts and Where to Find Them - Cuộc phiêu lưu phép thuật ở bên kia bờ Đại Tây Dương

Đánh giá phim · MH ·

Xuất sắc nhất Fantastic Beasts and Where to Find Them phải kể đến màn trình diễn của các sinh vật huyền bí.

Với việc các hãng phim Hollywood như Disney, Universal và Warner Bros,… đang kết nối các bộ phim của mình để tạo thành những vũ trụ điện ảnh của riêng mình. Thành công về mặt doanh thu đã khiến các studio lớn nhỏ không những chỉ có một mà phát triển thêm nhiều các vũ trụ với những đề tài khác nhau.

Song song với việc phát triển một vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng DCEU, hãng phim Warner Bros cũng mạnh tay chi lớn để phát triển một vũ trụ khác bằng việc hợp tác với tác giả J.K.Rowling lên kịch bản và sản xuất một series phim về thế giới phù thủy huyền ảo, mà đã mang lại rất nhiều thành công từ 8 phần phim về cậu bé phù thủy Harry Potter.

Fantastic Beasts and Where to Find Them lĩnh chỉ mở màn cho series spin-off. Khác với series phim Harry Potter, “Fantastic Beasts” đi vào khai thác một khía cạnh khác đó là những sinh vật huyền bí ở thế giới phù thủy. Ý tưởng kịch bản được chuyển thể và phát triển từ một cuốn sách ngắn cùng tên, xuất bản vào năm 2001, do chính J.K.Rowling viết. Tất cả lợi nhuận từ tiền bán sách được quyên góp cho tổ chức từ thiện Comic Relief.

Ngược về quá khứ 70 năm trước những sự kiện của loạt phim Harry Potter, phim lấy bối cảnh New York năm 1926. Xa rời ngôi trường Hogwarts với kiểu kiến trúc gothic, cổ điển và u ám cùng những chiếc áo choàng tối màu, New York thập niên 1920 đã là một nơi phồn hoa náo nhiệt, với những tòa nhà cao ốc cùng kiểu thời trang lấp lánh phụ trang và những giai điệu classical jazz đầy tiết tấu. Nhân vật chính – Newt Scamander (Eddie Redmayne), một phù thủy người Anh du lịch tới nước Mỹ, mang theo mình một vali đầy những sinh vật huyền bí với nhiệm vụ nuôi dưỡng và bảo tồn các sinh vật từ loài chuột chũi Niffler, xà điểu Occamys, giống bọ Bowtruckles, sinh vật giống khỉ Demiguise và cả Lôi thần điểu Thunderbird,… Chuyến hành trình của anh đã cuốn theo anh chàng No-Maj (tiếng Mỹ để chỉ những người Muggle) – Jacob Kowalski (Dan Fogler), một lần vô tình, hai người đã cầm nhầm vali của nhau và anh chàng No-Maj tội nghiệp đã để xổng một vài cá thể huyền thuật ra ngoài Manhattan. Việc để sổng các sinh vật huyền bí đã đem lại thêm rắc rối cho MACUSA (Quốc hội pháp thuật Hoa Kỳ) khi đây là khoảng thời gian đầy khó khăn để giữ bí mật về thế giới phù thủy đang trên trên bờ vực bị phát hiện. Với sự giúp đỡ của hai chị em nhà Goldstein, Tina (Katherine Waterston) và Queenie (Alison Sudol), hai anh chàng đã dần tìm kiếm và thu phục được các con vật bị sổng cũng như phát hiện một âm mưu phá hủy sự yên bình của thế giới phép thuật.

Nếu như tuyến nhân vật chính trên làm nên một chuyến phiêu lưu phép thuật đầy mê hoặc và mang lại tiếng cười thì các nhân vật khác trong một tuyến truyện song hành khác lại khá nhạt nhòa. Từ vị chủ tịch MACUSA (Carmen Ejogo) không có nhiều thời lượng xuất hiện hoặc khi xuất hiện cũng bị che lấp đi bởi các nhân vật khác, nhân vật người mẹ Mary Lou (Samantha Morton) chống phép thuật, chuyên bạo hành con cái không hề mang lại bất cứ ấn tượng nào, vai diễn của Ezra Miller trong nhân vật con trai cả Credence cũng chịu chung số phận mờ nhạt. Thất vọng nhất chính là nhân vật thần Sáng cao cấp Percival Graves (Colin Farrell), đây là nhân vật quan trọng trong suốt phim khi kết nối các tuyến truyện với nhau nhưng được phát triển hời hợt. Nhân vật phản diện trong cũng không ghi được nhiều dấu ấn, có vẻ như gần đây, việc xây dựng các nhân vật phản diện đúng tầm trong các bộ phim điện ảnh bom tấn đang gặp một lối mòn và chưa thể bứt lên được.

J.K.Rowling là một tiểu thuyết gia xuất sắc, nhưng cô sẽ phải cố gắng hơn nhiều trong vai trò một kịch bản gia, khi phần lớn thời lượng bộ phim không thể phát triển để tạo kịch tính, khi các tuyến truyện không thể tìm được tiếng nói chung. Điều này khiến khán giả không thể thưởng thức trọn vẹn một tác phẩm tuyệt vời khi lần lượt được đưa lên hạ xuống cảm xúc trong phim.

Ngồi ghế đạo diễn lần này chính là David Yates (người đã đạo diễn 4 phần phim Harry Potter trước) đã xuất sắc mang lại một câu chuyện phiêu lưu xuất sắc về mặt đồ họa, phục trang và kỹ xảo, cách xây dựng ngoại hình nhân vật có sự tiến bộ so với các phần phim Harry Potter trước khi không một nhân vật nào giống nhân vật nào ở cử chỉ và ăn mặc. Cho dù bộ phim được quay tại nước Anh, nhưng việc dựng lên một New York chi tiết và hoa lệ những năm 1920 hòa hợp cùng phần nhạc nền mang âm hưởng jazz là một cố gắng không nhỏ. Xuất sắc nhất bộ phim phải kể đến màn trình diễn của các sinh vật huyền bí, các sinh vật được làm ra đầy sống động và tương tác hệt như một bộ phim tài liệu về thiên nhiên của BBC, một sở thú thu nhỏ được làm nên nhờ kỹ xảo.

Fantastic Beasts and Where to Find Them là phần phim đầu tiên trong bộ năm phần phim về các sinh vật huyền bí và là một bộ phim khá tốt, sẽ có khó khăn để tiếp cận những khán giả chưa từng biết đến Harry Potter. Dù phim có nhiều lỗi về kịch bản, khó có thể làm hài lòng những khán giả khó tính, nhưng chung lại, đây là một tác phẩm điện ảnh không thể bỏ qua trong nửa cuối tháng 11, nhất là với các fan hâm mộ Harry Potter và thế giới phù thủy.

Nguồn: M.H