77 %

Dạ Cổ Hoài Lang nhận được 13 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.92.

Cộng đồng (8)

HeisenbergPhu 9

Một bộ phim giàu cảm xúc khiến bạn phải dễ dàng rơi nước mắt sau khi xem. Khi bài hát "Dạ Cổ Hoài Lang" một lần nữa được hát lên ở cuối phim, đấy cũng là giây phút người xem phải lặng người để hòa vào khung cảnh của phim.

siomiochan 4

Mặc dù giữ hơn 90% cốt truyện của kịch cùng tên nhưng bộ phim có quá nhiều sạn, đặc biệt ở cảnh flashback. Xung đột giữa ông Tư và cháu gái đẩy nửa vời, sự hối hận của cô cháu gái diễn ra đột ngột khiến cho phim bị rời rạc.
Rất tiếc vì tôi là người từng yêu mến vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang và rất kỳ vọng về bộ phim này.
Ăn điểm ở các cảnh quay, đặc biệt ở Vn, hòa âm phối khí của nhạc sĩ Đức Trí rất hay.

Vodinhan 10

Vì chưa xem qua vở kịch Dạ Cổ Hoài Lang lần nào, đây là lần đầu biết đến tác phẩm cho nên mình sẽ không so sánh với bất kỳ phiên bản nào trước đó. Phim có bi có hài, đầu phim cười nhiều, thoải mái, sau đó là mẫu thuẫn ngày càng tăng không đơn thuần là giữa hai thế hệ già -trẻ mà là văn hoá Việt - Mỹ. Thấy nỗi lòng của cha mẹ dành cho con, thấy nỗi nhớ của người xa quê và thấy có những hiểu lầm giữa 3 thế hệ mà phải nói ra mới hiểu được. Cảnh quay miền quê sông nước làm người Việt thêm yêu quê hương, làm người xa xứ thêm nhớ quê nhà. Phim chạm tới nhiều ngóc ngách cảm xúc, đây thật sự là một bộ phim rất đáng xem.

ndsdang1503 10

Bỏ qua một vài điểm hơi melodrama sên sến vì phong cách diễn xuất của NSUT Hoài Linh nói riêng và một số diễn viên nói chung thì thật sự mà nói "Dạ cổ hoài lang" là một trong những phim Việt hiếm hoi chạm được vào cảm xúc của mình (lần gần đây nhất là Sài Gòn Anh Yêu Em). Đơn giản nhưng đầy sức nặng, lãng đãng nhưng tròn vẹn, 8 điểm phim + 2 điểm quá yêu thích = 10 điểm

lader2105 10

Đã từng coi một trích đoạn trong phim này của NS Thành Lộc và NS Việt Anh. Phải gọi là rất xuất sắc, xoáy vào sâu tâm khảm của người tha phương nơi xứ người luôn ấp ủ một tình yêu thương quê hương mãnh liệt. Lần này phải xem để hiểu được hơn tình người nơi hải ngoại. <3

Han 7

Dạ Cổ Hoài Lang giống một vở kịch ngắn hơn là một bộ phim điện ảnh. Mặc dù chưa xem qua kịch gốc trước đó nhưng với mình đây là một bộ phim hay so với rất nhiều phim Việt khác, dù vẫn có chi tiết thừa và vô lý. Một câu chuyện rất đời thường, quen thuộc, nhưng đủ cảm xúc, đủ tinh tế từ quay phim, nhạc cho đến diễn xuất của các nhân vật. Ơn giời là Hoài Linh đã có một vai diễn hay.

Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã thực hiện một bộ phim Việt Nam thật sự tử tế.

VLynd 8

Tuy cò một vài hạt sạn khi chuyển thể từ kịch nói sang điện ảnh nhưng đây là một bộ phim rất đáng xem. Cảm động, sâu lắng và đầy ý nghĩa, Dạ Cổ Hoài Lang như một lời trải lòng của những người Việt xa xứ, của khoảng cách giữa các thế hệ. Chắc hẳn khi xem xong, nhiều khán giả trung niên có chút rung động, thổn thức trong lòng.

MarsLe 9

Tôi nghe trong rạp đâu đó có người thút thít giống tôi.
Hai lão già tựa vào nhau, cô đơn trong bão tuyết tựa như cơn bão lòng của chính họ, họ mơ về 1 nơi gọi là quê hương, họ tưởng ở đây họ sẽ hạnh phúc...nhưng không phải!
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load