Đánh giá của VLynd

VLynd 1

Thảm hoạ của mọi thảm hoạ, xem xong mà quên luôn những bộ phim khác dở như thế nào. Mục đích của việc làm ra bộ phim này để chi vậy? Ca ngợi tình yêu? Chắc chắn là không, có khi còn cổ xuý khán giả trẻ sống buông thả. Phim không có thông điệp, kịch bản nghèo nàn, diễn xuất kinh dị, thoại thấy ghê, hài rẻ tiền. Thậm chí, phim còn biến những yếu tố khác trở nên kinh khủng như âm nhạc, thời trang, bói toán, thiên văn, siêu anh hùng, tiên hiệp, cổ trang...
Phim Việt gần đây đã tiến bộ rồi, làm ơn đừng làm và đừng ra mắt những phim như thế nữa, gu của khán giả cũng không còn dễ dãi như trước đâu. Không hiểu sao Trương Thế Vinh với Mỹ Duyên tham gia phim này luôn đó, phí phạm tài năng của 2 người.
Nếu bạn quyết tâm mua vé xem phim này thì nói thật, bạn là một trong những người can đảm nhất trên thế giới khi vừa chi tiền, vừa chịu đựng 1h30 tra tấn.