57 %

Yesterday nhận được 7 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 6.57.

Cộng đồng (7)

Daoboitu

Đào Bội Tú

Phê bình phim tự do

Đây là một phim lấy chất liệu là sự nổi tiếng và các sáng tác hot hit của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

Plot của phim bắt đầu với ý tưởng rất hay ho đánh trúng insight của giới văn nghệ sĩ vật vã theo đuổi đam mê và nỗi sợ bị quên lãng, và đặc biệt có đoạn cho cụ John Lennon xuất hiện như chưa từng chết mới ghê chứ.

Phim cũng nói lên vài vấn đề trong ngành công nghiệp âm nhạc của Mĩ khá là đáng chú ý. Tuy nhiên xét tổng thể phim chưa được lôi cuốn lắm, xem có lúc còn hơi buồn ngủ. Hoặc có thể mình không thích cách diễn của mấy đồng chí diễn viên chính trong phim này, hoặc âm nhạc của The Beatles chưa được thể hiện "ép phê" lắm. May có bạn Ed Sheeran dễ thương đúng vai phụ mà lại cực chất, đáng yêu dã man cứu lại.

Nói chung Yesterday giải trí nhẹ nhàng vui vẻ chút chút OK, không nên kì vọng quá thì giải trí cũng được.

Lotus

Lotus

Phê bình phim tự do

"Yesterday" là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất lịch sử âm nhạc với khoảng 2.200 bản cover. "Yesterday" cũng được đài BBC Radio 2 bình chọn là ca khúc hay nhất của thế kỷ 20.

Còn bộ phim "Yesterday" như một thước phim trở về ngày hôm qua, đưa khán giả đến với những kỷ niệm quen thuộc, những ca từ đã thuộc nằm lòng như "Yesterday", "Here Comes the Sun", "Let It Be", "Ob-La-Di Ob-La-Da", "The Long and Winding Road", "I Want To Hold Your Hand"...

Nếu phần nội dung hơi hời hợt, nhạt nhoà, thiếu thuyết phục thì phim lại "ăn điểm" ở âm thanh và hình ảnh. Về hình ảnh, phân đoạn biểu diễn tại Nga và Wembley rất đáng kinh ngạc, nó không thua kém Rami Malek khi vào vai Freddie Mercury trên sân khấu Live Aid trong phim "Bohemian Rhapsody". Âm thanh do Pemberton dàn dựng có nhiều đoạn khiến khán giả rưng rưng nhớ về The Beatles.

Nếu ai xác định đi xem để nhớ về những giai điệu thân quen của The Beatles thì đây không phải lựa chọn tồi cho dịp cuối tuần.

daodieuloan

Đào Diệu Loan

Phóng viên tự do

Về cơ bản thì đây là một bộ phim dễ thương, dễ xem và phù hợp với fan của The Beatles hoặc khán giả thích vừa xem phim vừa nghe nhạc nói chung, nếu như bỏ qua những đánh giá về chuyên môn. Bởi nếu xét kỹ về chuyên môn thì... bộ phim như một trò đùa vậy :D

Như khán giả đều có thể thấy, trên poster phim, tagline đã thể hiện rõ premise của phim, đó chính là nhân vật chính là người duy nhất còn nhớ tới The Beatles trên thế giới - đó nghe có vẻ là một tình huống đầy hứa hẹn, rất thú vị cho một bộ phim. Tuy nhiên, phải xin lỗi khi nói rằng dù bạn kiên nhẫn xem đến hết bộ phim, thì cũng vẫn sẽ không tìm hiểu được nguyên do vì đâu dẫn đến sự cố đó, và nhân vật chính - Jack - đã làm gì để giải quyết vấn đề đó.

Mọi tình huống, sự việc trong phim được bỏ vào có vẻ như rất tùy hứng. Kiểu như ok, tôi sẽ cho nhân vật chính bị tông vào xe tải khi cả thế giới mất điện trong vài chục giây, rồi sau đó cả thế giới sẽ quên The Beatles, chỉ còn lại nó. Ok, tôi sẽ cho nó sử dụng những bài hát của mấy ông nhạc sĩ quá cố đó một cách nghiễm nhiên và không cảm thấy băn khoăn gì. Ok, có hai người khác trên thế giới cũng có không quên The Beatles như nó, nhưng khi họ biết là nó lấy ca khúc của họ, bảo là nó sáng tác và rồi nó nổi tiếng hơn Ed Sheeran, thì họ cũng chẳng có động thái gì. Kiểu như vậy, và rồi bộ phim biến thành một chuỗi câu chuyện và tình tiết dĩ hòa vi quý, với một số tình tiết gây cười nhưng rồi qua ngay trong tích tắc.

Chính từ việc nhân vật chính không hề có một mục đích cụ thể (bởi nên nhớ rằng khi cậu ta bị biến cố rơi vào đầu là việc tất cả mọi người đã quên đi nhóm nhạc The Beatles, thì mục đích của cậu ta phải là đi giải quyết việc đó chứ không phải là đương nhiên trở thành một nhạc sĩ hạng A), nên toàn bộ phần sau đó của phim trở nên lộn xộn, không có cấu trúc, dẫn đến lê thê và khán giả cứ bị dẫn dắt đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Đạo diễn quá may mắn khi có cứu cánh là một số màn trình diễn và những ca khúc quá tuyệt vời để giữ được khán giả ngồi lại trên ghế, ngoài ra cũng phải kể đến sự xuất hiện của Ed Sheeran đã tạo một điểm nhấn dù không đậm nét nhưng thú vị.

Tựu chung, Yesterday có thể là một bộ phim để xem và nghe nhạc cho vui, đừng nên cất công phân tích, đánh giá xem chỗ này chưa logic hay chỗ kia chưa được giải quyết triệt để, vì bạn sẽ chẳng có câu trả lời. Lời khuyên duy nhất là chỉ nên tập trung vào những bài hát trong phim và sự dễ thương, đẹp đẽ của Lily James :)

Trakieu 7

Yesterday là một bộ phim nhẹ nhàng và thích hợp với những người yêu thích The Beatles.Âm nhạc của The Beatles vang lên từ đầu tới cuối phim, tạo nên một xúc cảm mãnh liệt cho người xem. Thứ âm nhạc từng được xưng tụng là “vĩ đại nhất thế giới” được tái hiện qua màn ảnh.Người xem gần như sẽ vỡ oà khi những bài hát nổi tiếng như “Yesterday”, “Hey Jude”,... vang lên.Tuy nhiên, bộ phim đã có thể tốt hơn thế. Kịch bản mới lạ, có chiều sâu nhưng sự thể hiện của Hamish Patel và Lily James chỉ ở mức được. Họ chỉ cho thấy cách nhân vật ứng xử nhưng lại không làm sáng lên nội tâm nhân vật. Vì vậy, người xem dễ có những suy nghĩ tiêu cực dành cho bộ đôi nhân vật chính với cách ứng xử của họ.James và Patel đều cho thấy được những tính cách phổ thông của người bình thường, những nét đáng yêu của người thường trong các nhân vật của họ, nhưng chỉ có vậy, không hơn không kém. Elle rất xinh đẹp và ngọt ngào, điều đó là không thể phủ nhận, nhưng ở cả Elle và Jack đều chưa có được sức cuốn hút mà những nhân vật chính nên có.Ngoài ra, kịch bản cũng là một vấn đề. Nội dung theo đúng trend hiện nay nhưng thể hiện theo hướng mới. Tuy nhiên các tình tiết cho khán giả cảm giác như vừa thiếu lại vừa thừa.Cộng thêm một nhân vật chính như Jack, người xem dễ cảm thấy quay cuồng trong giấc mơ hào nhoáng của anh và không biết kết cục như thế nào mới là tốt nhất cho tất cả.Điểm cộng lớn cho phim là những cameo hết sức bất ngờ và thú vị như Ed Sheeran, James Corden hay thậm chí là một nhân vật chỉ còn là hồi ức như John Lennon. Màu phim khá hoài cổ, góc quay đẹp, bối cảnh phù hợp.Nếu chỉ muốn tìm kiếm một bộ phim nhẹ nhàng với phần âm thanh tốt thì Yesterday là một sự lựa chọn khá ổn.

heyiliad 6

Một bộ phim nhẹ nhàng, từ nội dung, diễn xuất tới bối cảnh đều ở mức tương đối khá. Điểm cộng là có nhiều cameo đặc biệt cùng một vài tình tiết gây bất ngờ thú vị. Điểm trừ là tuy bộ phim có nội dung khá thú vị, nhưng phần triển khai nội dung không phải là tốt. Diễn xuất của cả Himesh Patel trong vai Jack và Lily James trong vai Elle đều ở mức tròn vai, không có gì đột phá nhiều. Âm nhạc có lẽ là điều nổi bật và tuyệt vời nhất của bộ phim. Bạn có thể sẽ khá phấn khích khi nghe các hits ngày xưa ấy cho dù không phải tất cả đều được phát trọn vẹn và đôi khi âm thanh lại hơi quá lớn khiến người xem khó có thể tập trung vào tình tiết. Nếu là fan hoặc thích The Beatles hoặc chỉ tìm kiếm một phim giải trí nhẹ nhàng đơn thuần thì Yesterday là một gợi ý. Còn nếu muốn tìm kiếm một điều đặc biệt thì bộ phim này không phải là một sự lựa chọn lí tưởng.

VLynd 7

Phim nhẹ nhàng, dễ thương, dù là fan của The Beatles hay không thì bạn vẫn có thể tận hưởng phần âm nhạc. Vẫn là thông điệp về sự nghiệp và tình yêu dễ lấy lòng khán giả.

tinlethanhnhan 7

Phim nhẹ nhàng, vui vẻ, lãng mạn và ... nhạc rất hay (đương nhiên rồi)
Cũng nói về band nhạc nhưng làm theo kiểu rất mới: giả sử rằng thế giới không còn ai nhớ đến The Beatles và có 1 anh nhạc sĩ thất bại toàn tập ghi nhớ và chia sẻ nó đến cho thế giới.
Lồng trong câu chuyện tìm lại những bản nhạc bất hủ của The Beatles là "hành trình" khám phá tình yêu ngay-bên-cạnh-nhưng-mãi-không-chịu-thấy. Thành công là gì? Là tiền bạc, danh tiếng hay tình yêu bình dị? Miễn là bản thân thấy hạnh phúc với cuộc đời đã sống thì đó chính là thành công.
Thông điệp đơn giản nhưng thấm thía.
Nói chung khá hay :v
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load