Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 3

Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm bất hủ "Truyện Kiều" của Đại thi hào Nguyễn Du, ngay cả tình tiết chính lẫn tên nhân vật đều giữ nguyên nhưng biên kịch lại sửa đổi quá nhiều khiến đoạn Kiều gặp Thúc Sinh và Hoạn Thư trở nên gượng gạo nếu không muốn nói là biến thái.
Tài năng đương nhiên biên kịch lẫn đạo diễn có tu thêm mấy trăm kiếp cũng không sánh được Nguyễn Du nhưng cả gan sửa tình tiết (vốn vô cùng logic phù hợp diễn biến tâm lý của Kiều) khiến bộ phim bị thất bại ngay từ đầu.
Thêm vào việc biến tấu thay đổi tính cách nhân vật và cắt đi những đoạn đắt giá khiến người xem không còn nhận ra Thúy Kiều thông minh tài năng và đa cảm mà chỉ thấy một phiên bản "kém sang" của Kiều - vừa ngu vừa thiếu tinh tế, vừa bồng bột không thể hiện tài năng của Kiều.
Phim lồng ghép đủ mọi thể loại từ ma quái, kiếm hiệp khiến tình tiết càng lạc quẻ.
Đụng đến tác phẩm văn học để chuyển thể đã khó mà dám dùng một kiệt tác để làm càng mạo hiểm hơn, đáng tiếc là tài năng của đoàn phim đã kém mà thích tỏ ra nguy hiểm.