Bài viết liên quan

[REVIEW] La La Land – Đừng quay đầu khi gặp gian nan

Đánh giá phim · LinhLan08 ·

Ngay từ đầu, cái tên La La Land đã gửi gắm nhiều thông điệp ý nghĩa về một thế giới tuyệt diệu và mộng mơ.


Babylon (2022) - 6 bộ phim bảo đảm chất lượng cho dự án tái xuất của Damien Chazelle

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Damien Chazelle, đạo diễn La La Land mang thời hoàng kim đầu tiên của Hollywood lên màn ảnh thông qua Babylon.


[Xếp Hạng] 12 bộ phim tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của Emma Stone, từ Superbad cho tới La La Land

Tin điện ảnh · KNTT ·

​​​​​​​12 bộ phim sau trải dài từ những ngày tháng đầu trong sự nghiệp điện ảnh của Emma Stone cho tới đỉnh cao với chiến thắng giải Oscar cho La La Land.

Xem thêm tin tức về Những Kẻ Khờ Mộng Mơ

Cộng đồng

Nguyễn Minh Hoàng 9

La La Land: Gửi cho những kẻ khờ mộng mơ

Cái tên đầy bay bổng đã phần nào lột tả được nội dung xuyên suốt của bộ phim. Bay bổng trong ước mơ và tình yêu. Điệu jazz đầy lãng mạn và vừa khớp đến từng khung chính là thứ gia vị khiến La La Land dù có một nội dung không cầu kì nhưng lại vô cùng đáng xem.
Mở đầu là những ánh nắng còn sót lại trước khi sang đông, dòng xe cộ kẹt cứng trên xa lộ tưởng chừng như vô tận. Los Angeles hiện lên với sự nôn nóng, mệt mỏi của mỗi người. Thế rồi, mọi thứ như tan biến theo đó với bản nhạc "Another Day of Sun" đầy hứng khởi, tượng trưng cho ước mơ của mỗi con người nơi đây. Rộn ràng trong tiếng hát, dường như con người ta quên đi cái mệt mỏi bởi tắc đường, bởi ánh nắng chói chang. Và giữa dòng xe đó, Sebastian đang chuyển đi chuyển lại những điệu jazz du dương tỏ vẻ vội vã và Mia còn đang mải mê với đống kịch bản đầy hứa hẹn. Họ chào nhau với tiếng còi xe đầy giận dữ và thật khó thể mường tượng họ sẽ yêu nhau. Thất bại với buổi thử vai, Mia chán nản đi về nhà, trên tường cô đầy những poster phim như thể hiện sự ám ảnh của cô về nghiệp diễn. Cô khoác lên mình bộ váy xanh đầy quyến rũ với mong muốn rũ bỏ được nỗi buồn. "Someone in the crowd" nổi lên, vui vẻ hứng khởi nhưng lại có một Mia lạc lõng giữa dòng người đông vui đó. Câu hát của cô bắt đầu bằng chữ "If", riêng biệt như đang chất vấn bản thân và nhìn nhận lại giấc mơ của mình.
Đêm đó đen đủi vẫn chưa thôi bám lấy Mia. Cô buộc phải đi bộ về nhà, và đó cũng là lần chạm mặt thứ hai của Mia và Seb. Hai con người với cùng một hoàn cảnh, tìm thấy nhau qua nền nhạc du dương, đậm buồn như chính nỗi niềm của họ. Seb cũng lạc lõng trong cái nhà hàng ấy, khi chỉ mình anh nhớ đến nhạc jazz như một thứ gì đó đầy mê hoặc. Mia thấy Seb, cô như tìm thấy một người đồng cảm nhưng Seb lại lẳng lặng bước đi.
Mùa Xuân đến, mọi thứ lại tươi mơi, Mia với chiếc váy màu vàng lại tươi cười. Cô bất chợt thấy Seb đang chơi cho ban nhạc mang hơi hướng những năm 80, cô trêu chọc anh với bài hát "I Ran". Họ sau đó bắt đầu nói chuyện với nhau, nhưng kì lạ thay cuộc tán gẫu đó hầu hết để chối bỏ mối liên kết giữa hai người. "A lovely night" vui tươi nhí nhảnh và đầy trâm chọc nhưng qua bài hát đó ta lại thấy họ thật đồng điệu với những điệu nhảy, dù rằng miệng luôn hát rằng đó là sự lãng phí của ngày hôm đó. Và có lẽ, chuyện tình của Mia và Seb chính thức bắt đầu từ đây.
Seb tìm gặp Mia, hai con người với hai ước mơ ở mảnh đất của những vì sao, họ trò chuyện với nhau về cái mà họ đam mê một cách đầy hứng khởi và nhiệt huyết. Nhìn Sebastian khi anh giải thích cho Mia về nhạc jazz thôi đã đủ thấy đam mê cháy bỏng và bất tận của anh. Chính sự quyết tâm mở một quán bar riêng cho jazz lại chính là động lực để Mia tiếp tục đam mê của mình. Hai người luôn như vậy, luôn có sợi dây liên kết chặt chẽ dù họ có ở hoàn cảnh nào chăng nữa. "City of stars" vang lên, như lời tâm tình của Seb, cũng là để chất vấn chính bản thân mình. Liệu trong những vì sao ấy, ai là người sẽ thành công và ai sẽ bỏ cuộc?
Seb và Mia hẹn nhau tại Rialto với giao hẹn chỉ xem phim để nghiên cứu, nhưng định mệnh như sắp đặt khi một sự cố nhỏ đã đưa hai người đến với đài thiên văn Griffin. Với nên nhạc lãng mạn, họ đã cùng nhau nhảy điệu waltz đầy mê hoặc. Cả hai đã thoát ra khỏi thực tại, bay bổng giữa các vì sao. Mia và Seb bay lên như tượng trưng cho tình yêu của họ được chắp cánh, đầy sự lãng mạn và thơ mộng.
Hạ sang, tình yêu của họ rực rỡ như ánh nắng tháng 6, đầy tinh nghịch và căng tràn sức sống. Có nhớ khi ca khúc "City of stars" lần đầu vang lên, Seb đang đứng một mình giữa dòng người qua lại. Nhưng giờ đây, anh đã cùng Mia hoàn thành lời của bài hát đó, gửi gắm ước mơ được hạnh phúc bên nhau của cả hai người đều đọng lại trong đó cũng như biết bao cặp đôi bình thường.
Nhưng rồi cuộc sống là vậy, chúng ta cần phải đi về thực tế, đối diện với những khó khăn mà chúng ta sẽ gặp phải. Mia lần lượt bị loại khỏi các diễn, trong khi Seb phải miễn cưỡng tham gia ban nhạc với một phong cách khác chỉ để có một công việc ổn định. "Start a Fire" dù có hay đến đâu ta vẫn thấy được chút gì đó ngại ngùng trong cách thể hiện của Seb, bởi đơn giản đó đâu phải là thứ anh hướng đến. Mia nghỉ làm ở quán cafe để viết riêng cho mình một vở kịch nhưng rồi cô cũng thất bại một cách thảm thương. Họ cũng phải đối mặt với thử thách về tình yêu khi hai người giờ đây đã quá bận rộn với công việc của mình. Để rồi cảm xúc của Mia tuôn trào trong những phút giây thử vai để được quay phim tại Pháp. Lời bài hát cũng chính là lời tự nhủ của Mia và cũng chính là lựa chọn cuối cùng của cô giữa tình yêu và sự nghiệp. “Gửi tới kẻ khờ mộng mơ, hãy cứ khờ dại mặc kệ người đời, gửi tới những trái tim vụn vỡ, gửi tới những lỗi lầm đã qua…"
Mùa đông của năm năm sau, họ đều thành công với những lựa chọn của mình. Tình cờ Mia ghé qua quán bar của Seb và hai người đã thấy nhau. Mia and Seb's thêm lại vang lên, như cái khoảnh khắc lần đầu có thấy anh ngồi đánh đàn.. Và rồi cứ thế, các bài hát nổi lên, mang những âm hưởng khác, và vẽ nên một hiện thực đầy tươi đẹp nếu họ có lựa chọn khác. "City of stars" và họ lại khiêu vũ, như cái cách họ làm 5 năm trước, thế rồi kết thúc bằng bản nhạc dành riêng cho họ, với hình ảnh đầy hạnh phúc của cả hai. Phim gửi đến một thông điệp rõ ràng cho những ai sẽ yêu đang yêu và đã yêu, rằng chính những khoảnh khắc bên nhau mới là vĩnh cửu chứ chẳng phải thứ gì quá cao xa.
La La Land có thể không phải là một siêu phẩm điện ảnh dành cho tất cả mọi người. Nhưng với "những kẻ khờ mộng mở" ngoài kia thì đây sẽ là tuyệt phẩm đẹp nhất về tình yêu và ước mơ. "City of Stars" ngân vang mãi, như chính ước mơ bất tận của nhũng kẻ khờ.

IAMOLD 10

Perception show you the world
.
it's you, the one who accepted it, matter

megamind9096 9

Phim hay, xuất sắc. Theo thể loại nhạc kịch và đề cập nhiều đến xu hướng nhạc Jazz nên một số bạn có thể khó thấm khi xem phim này. Chuyện tình đẹp, hay, mình rất thích màn nhảy Tap Dance khúc đầu của Ryan và Emma. Rất vui khi phim đã đạt thành công tại Golden Globes năm nay.
Xem thêm các đánh giá khác