Lịch chiếu

Tin liên quan

Cộng đồng

SarahTran 6

Phim không hay, cũng không phải là quá dở, xem tạm được thôi. Mấy cảnh đánh đấm xem đã mắt lắm, đặc biệt là mấy khúc slow motion. Các diễn viên diễn rất đạt, tiến bộ nhiều hơn so với mấy phim trước rồi ngoại trừ diễn viên nhí Simpa A Pù. Nói cũng thấy tội em nhưng mà thực sự em diễn dở quá ~~ Kịch bản phim cũng khá hay, ý tưởng mới lạ nhưng mà ảo lòi và phi logic quá. Ghép đầu người mà dễ như ghép đầu búp bê vậy @@ Xem phim mà cứ cười hoài tại có nhiều chỗ thiếu logc và ngớ ngẩn đến mức làm mình bật cười luôn chứ không phải vì phim hài. Hình tượng Lôi Báo có vẻ như được "mượn ý tưởng" từ Black Panther nhỉ? Nói chung là nếu dư tiền muốn ủng hộ điện ảnh nước nhà thì cứ đi xem. Còn ở thời điểm này muốn xem phim hay đáng tiền thì cứ Star Wars thẳng tiến.

ThanhCine 1

Nói chung là phim nhái cắt ghép rất tồi, nhảm và dở. Vẫn kiểu Victor Vũ PR "nổ" tít cung đình nhưng đi xem thì thất vọng toàn tập, toàn những cảnh nhái ghép lại một cách gượng gạo cực nhảm. Phần Tâm bị bệnh rồi hồi sinh nhờ hoán đổi thân xác, qua đó sở hữu sức mạnh siêu nhân là copy y nguyên chuyện phim DEADPOOL. Phần Tâm bỗng dưng có "ký ức kẻ lạ" với những kỹ năng sát thủ và võ thuật siêu phàm không biết từ đâu là copy y nguyên phim JASON BOURNE. Nói chung còn copy BLACK PANTHER, WOLVERINE... copy mỗi phim một phần, ghép nối lại dạng phim Victor Vũ xem cứ nhận ra cảnh này cảnh kia đã xem ở phim này phim kia rồi, chán lắm.

tranchuong07 7

Thấy Victor Vũ làm đạo diễn nên cũng yên tâm ra rạp coi, nhất là ủng hộ phim Việt nữa, nhưng rồi lại thấy na ná như Quả Tim Máu theo kiểu "hoán đổi thân xác" và tái hiện ký ức của người kia.
Em Nhã Phương thì không ý kiến nhiều, bao nhiêu phim thì ẻm chỉ có 1 màu đó thôi.
Cường 7 thì lợi thế là vũ công nên các động tác võ thuật cũng được, tuy nhiên về mấy phần nội tâm, cảm xúc thì thấy gượng gạo quá :(
Cái em Ngọc Anh gì đó trong Quyên đã đơ rồi, qua phim này thoại rề rà cũng như trả bài thôi, chỉ được cái là đẹp :D

Nguyễn Quang Bình 7

+ Đà Lạt thật sự đẹp và có nhiều nét mới so với các phim khác.
+ Diễn xuất lần đầu trong vai nam chính của Cường Seven thật sự ổn, bên cạnh việc khai phá lại NS. Hoàng Sơn. Ông cũng là người xuất sắc nhất. Các nhân vật khác tròn vai và không mới. Vũ Ngọc Anh phân đoạn sau càng đuối
+ Âm nhạc của Christopher Wong vẫn ấn tượng và thuyết phục, ma mị.
+ Hoạt động PR không nổi bật, không sneakshow, không chiếu sớm.
+ Phim không mới với tay nghề của Victor Vũ, thậm chí plotwist dù bất ngờ nhưng không quá mới lạ, chỉ là các chi tiết được kể nghịch thời gian.
+ Có vài chi tiết ảnh hưởng từ Kill Bill của Queentin Tarantino, Sát Phá Lang 2 và cái tứ đổi xác đi kèm trí nhớ (Quả Tim Máu của Thái Hòa)

Linh Mai 9

Mình hông định đi coi phim này vì chẳng nghe pr rầm rộ(hoặc có thể mình chưa nghe), tin tức trên kenh14 cũng chẳng thấy mấy mà do nó hợp giờ nên coi thôi. Mới đầu tưởng phim nước ngoài mà hóa ra vô rạp mới thấy mặt ông Cường 7 mà còn làm nhân vật chính :))nên lúc đầu mình đinh ninh kiểu " Quả này vào rạp ăn bắp vs uống nước rồi."
Coi một lúc thấy nội dung cũng kiểu hơi giống 2 bộ phim mình từng xem rồi, VN cũng có mà nc ngoài cũng có nên mình càng nghĩ là phim chắc lại nhảm như mấy phim Việt trước đây :))
Mà không các bạn ạ, phim hay thật. Thật sự là quá tuyệt nếu so vs mấy phim khác của VN, nội dung có đầu tư và tình tiết hợp lí(dù có 1 vài chi tiết hơi phi lí so vs Pháp luật VN :v ), diễn viên đóng ok, cảnh phim k sắc lắm(quay k đẹp như mấy phim khác đâu nhưng bối cảnh như vậy nó mới hợp lí), chung là mọi thứ ổn bạn ơi :)) ? Coi xong phim này mình cảm thấy phim Việt hoàn toàn có khả năng làm ra những bộ phim mang tầm quốc tế và phim này hoàn toàn có thể có part 2 đc luôn ấy ạ XD(theo bạn mình nhận xét, mn coi sẽ có 1 tư tưởng riêng vì sao nó có part 2)
Chung là mình thấy phim này hay và khuyên mn nếu khoảng tgian này k b coi phim gì,có Jumanji cũng hay mà nếu coi rồi thì coi phim này để ủng hộ phim VN nhé ^^