Lịch chiếu

Tin liên quan

Cộng đồng

Maii 8

Phim khá nặng về tâm lý, không thích hợp với những người ưa thể loại cháy nổ đùng đoàng khắp nơi. Kế thừa tốt những gì đã có ở phần 1. Mặc dù so với phần đầu thì nội dung không được gọn ghẽ lắm. Tuy vậy vẫn không làm người xem thấy chán, rất căng thẳng và hồi hộp.

Tố Uyên 2

Chưa biết phần trước của phim này thế nào, có liên quan phần này hay không mà mình coi từ đầu tới cuối phim không hiểu nội dung và mục đích cuối cùng của bộ phim là gì?Nguyên bộ phim không thấy có sự logic nào cả, và cả phần kết lơ lửng???Cảm giác đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì hết phim. Tóm lại là cảm thấy phí thời gian và phí tiền cho bộ phim này.

Glass Mask 7

Đẫm máu hơn là hình thức chung trong những phim hành động thời gian này. Nhưng việc chia nhiều tiêu điểm khiến sự gây cấn bị phân tán. Dù sao có những hứa hẹn phần sau luôn là sự trông chờ tích cực.

Grewi 9

Không còn là hành trình bé nhỏ giữa thiện và ác, giữa đúng và sai, giữa những lựa chọn nên làm và cần làm như phần phim ba năm trước nhưng Sicario 2 vẫn có nét đặc trưng thú vị mà Taylor Sheridan đã gieo rắc vào đầu khán giả mê phim trên toàn thế giới suốt ba năm qua. Những con người gai góc mang trong mình nỗi đau của quá khứ tiếp tục con đường đầy ngã rẽ để đưa ra những quyết định liên tục khiến người xem phải há hốc mồm không phải vì ngạc nhiên mà nó quá đỗi chân thật.

tinlethanhnhan 7

Đẫm máu hơn, tàn bạo hơn nhưng dường như mất bớt cái thần của phần 1.
Để người ra chiêm nghiệm giữa thiện và ác đôi khi cần sự cực đoan, khi 2 thái cực giao nhau mới bật lên được những mâu thuẫn, dằn vặt tâm lý. Điều đó làm nên thành công tuyệt vời cho Sicario (2015).
Vẫn có những những lựa chọn nhưng các nhân vật lại không giữ được thần thái và sự quyết đoán của mình. Ví thế dù đẫm máu nhưng tính bạo liệt lại giảm đi. Nghe có vẻ hơi nghịch lý nhưng nếu xem lại Sicario phần 1 và đối chiếu sẽ hiểu vì sao phần 2 tuy có máu me hơn nhưng xét về độ căng thẳng, ác nghiệt lại không bằng.