Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim
Kingsman: The Golden Circle - Comedy, Action, Adventure
Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim - phần thứ hai của siêu phẩm hành động - gián điệp “vạn người mê” Kingsman: The Secret Service công chiếu năm 2015. Ở thời điểm phim ra mắt, mật vụ Kingsman: The Secret Service như thổi một làn gió mới cho dòng phim điệp viên vốn đã cũ kỹ, thông qua kịch bản lôi cuốn, lời thoại dí dởm, cùng những trường đoạn hành động đẹp mắt và sáng tạo. Vẫn do đạo diễn kỳ cựu Matthew Vaugh cầm trịch, Kingsman: Tổ Chức Hoàng Kim hứa hẹn sẽ một lần nữa khiến cộng đồng fan “dậy sóng”.
Diễn viên
Taron Egerton,
Julianne Moore,
Mark Strong,
Edward Holcroft,
Sophie Cookson
Đạo diễn
Matthew Vaughn
Nhà sản xuất
Adam Bohling,
David Reid,
Matthew Vaughn
Lịch chiếu
Tin liên quan
Cộng đồng
Biết nói sao nhỉ? :(
Nhìn chung thì nếu xem phim như 1 bộ phim riêng lẻ thì là 1 phim hay, vẫn có những plot twis ấn tượng, cảnh kéo máy dài hơn phần 1, hài hước nhưng .... Nếu so sánh trực tiếp với phần đầu thì chỉ có thể chốt ngắn gọn 1 câu là: KO VƯỢT QUA NỔI CÁI BÓNG CỦA CHÍNH MÌNH!
Nếu đem mọi thứ lên bàn cân so sánh tất cả các góc cạnh từ plot, nhịp điệu, mạch phim, độ hoành tráng, cảnh đáng nhớ, diễn viên, phản diện, nhạc, hành động, hài hước, bất ngờ, thì ở tất cả các hạng mục, nếu phần 1 xứng đáng điểm 10 thì mọi thứ ở phần 2 chỉ xứng đáng điểm 8.
Có cảm tưởng như lẽ ra phim phải dài 3 tiếng mà đạo diễn bóp nhanh xuống còn 2h thì phải :'(
Dẫu sao, đây vẫn là 1 bộ phim đáng để xem, chỉ mỗi tội ...là ko có cảnh nào thật ấn tượng đến mức phải xem đi xem lại như phần 1
Chỉ nói chung chung thế thôi, chứ ko muốn bới từng cảnh phim lên để nói, vì như thế spoil các bạn
heyiliad 5
huylock 7
JenLord 6
Kingsman: The Golden Circle - Hời hợt và mất chất.
Thật, hình như film càng nhiều sao thì càng tỉ lệ thuận với độ nhạt hay sao ấy. So với sự tươi mới của phần 1 thì phần này đúng là nỗi thất vọng, đâu phải cứ một dàn quý ông vận suit đẹp, sắm sửa mấy món đồ lạ lạ rồi bắn nhau là có thể bỏ phắng cái nội dung đi?The Golden Circle đầy rẫy lỗi kịch bản, phản diện cũng nhạt nhoà với đống màn thể hiện hầm bà lằng thiếu chặt chẽ. Xây dựng nhân vật quá chán, triết lý "Có gan phạm luật, có gan chịu phạt" thì hay, nhưng động cơ lại hời hợt, xem đến đoạn plot twist chỉ biết lắc đầu.
Nếu Kingsman 3 năm trước khiến người ta trầm trồ và hứng khởi, thì phần 2 này chỉ nghĩ đến việc xem lại thôi cũng đã thấy mệt - dài dòng, nhạt nhẽo và chắp vá. Hết film chả đọng lại gì ngoài vài góc quay độc đáo và việc Colin Firth vận suit quá đẹp.